Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 30-1/11/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Xin chúc mừng Lễ Các Thánh từ Frankfurt Đức Quốc, trong khi chờ chuyển chuyến bay sang Nhã Điển Hy Lạp trong chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân theo chân Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, trong Năm "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" theo chiều hướng đồng hành tiến bước của Giáo Hội hiện nay.

Và cũng theo chiều hướng nhân tai liên quan đến chiến tranh hiện nay nói chung và cuộc chiến loạn ở Thánh Địa nói riêng,

thì càng ngày con người đang sống trong một thế giới văn minh vật chất và nhân bản nhân quyền hơn bao giờ hết,

lại càng trở về với luật rừng, luật của loài hoang thú, luật mạnh được yếu thua, luật cắn xé nhau như thú dữ chưa từng thấy... Cứ đà hận thù ghen ghét bạo tàn khủng khiếp này thì loài người không thể nào thoát được bùng nổ Thế Chiến Thứ III. Như tình hình chiến cuộc hiện nay đã từ giải Gaza ở Thánh Địa sang Trung Đông và đã đụng tới các lực lượng đại cường vốn kình địch nhau trên thế giới.

Thế Chiến Thứ III đang chực chờ... với nhưng mưu đồ toan tính trong đầu óc của những người anh em sẵn đầu óc gian ác.

Chẳng hạn, sau khi Hoa Kỳ nhào vô tham chiến ở cuộc chiến loại ở Thánh Địa, đồng thời vẫn giúp Ukraine chống lại Nga,

tuy nhiên, lợi dụng tình thế thuận lợi chưa từng có, Trung Cộng và Bắc Hàn hè nhau đồng loạt nhào vô tấn công đối tượng của mình: Trung Cộng tấn công Đài Loan và Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn như Việt Nam năm 1975, thì Mỹ không thể nào cầm cự được cả 4 mặt trận.

Và một khi bị Hoa Kỳ buông bỏ bất đắc dĩ thì Ukraine thuộc về Nga, Đài Loan về Trung Cộng, Nam Hàn về Bắc Hàn, và Israel về Iran, cả 4 nước đều có nguyên tử là Nga, Tầu, Bắc Hàn và Iran cuối cùng chiến thắng này sẽ làm cho trật tự thế giới về quyền lực thay đổi bất khả tránh. Tuy nhiên, một khi bộ tứ độc tài hung dữ (Nga, Tầu, Bắc Hàn, Iran) lên ngôi, thay cho chung Âu Mỹ và riêng Hoa Kỳ, thế giới càng bạo loạn hơn nữa, bởi các tay độc tài, giữa Nga và Tầu, giữa Iran với thế giới Hồi Giáo vốn chia rẽ, bắt đầu đấu đá nhau để trở thành "thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn!"

Thế nhưng, con người múa may quay cuồng nơi những cá nhân con người hay nơi những đất nước muốn thống trị thế giới ấy, cuối cùng, sẽ được LTXC cho họ thấy họ chỉ là những tên hề thời đại, nhờ đó mọi người, nhất là Dân Israel của Ngài chân nhận: Ngài là chủ tể của lịch sử loài người. Với tất cả lòng tin tưởng vào Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, Đấng đã tỏ mình ra cho Dân Do Thái suốt giòng lịch sử cứu độ của họ như thế, và là Vị Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở các đường links sau đây:

bé tĩnh


GIÁO HỘI


HIỆN THẾ

Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem tái thánh hiến Thánh Địa cho Đức Mẹ

Chúa Nhật ngày 29/10/2023, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, đã chủ sự Thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ ở Deir Rafat để tái thánh hiến Giáo hội tại Thánh Địa và vùng đất ở đây cho Đức Mẹ Nữ Vương của Palestine.

Hồng Thủy - Vatican News

Đền thánh Deir Rafat

Đền thánh Deir Rafat nằm giữa Tel Aviv và Giêrusalem, tại một trong những khu vực đặc trưng nhất của Palestine cổ đại trên biên giới của người Philistine trong Kinh thánh, nơi diễn ra những chiến công nổi tiếng của Samson. Cách đó vài km là Beit Shemesh, nơi Hòm Giao Ước được người Philistines trả lại cho người Do Thái (1 Sm 6:1-15).

Đền thờ được xây dựng bắt đầu vào năm 1925 và được khánh thành vào ngày 21/3/1928 bởi Thượng phụ Giêrusalem lúc bấy giờ là Đức cha Luigi Barlassina (1920–1947). Phía trên đền thờ có một tượng Đức Mẹ lớn bằng đồng với bàn tay phải dang rộng trên Palestine, quê hương của Mẹ, như một dấu hiệu bảo vệ.

Đức Mẹ Nữ vương Palestine

Vào ngày 15/7/1920, tại đền thờ Thánh Mộ, Đức Thượng phụ Barlassina đã thánh hiến Giáo phận của Tòa Thượng phụ Giêrusalem cho Đức Mẹ và khẩn cầu Mẹ với tước hiệu “Nữ Vương Palestine”. Vào năm 1933, Thánh Bộ Nghi lễ đã phê chuẩn tước hiệu này. Tên Palestine nói đền toàn bộ Thánh Địa, vùng đất đã được gọi là Palestine dưới thời “ủy trị” của Anh (1920-1948).

Lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Palestine, bổn mạng của Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, được cử hành lần đầu vào ngày 15/8/1928. Từ năm 1971, sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, lễ này được dời sang ngày 25/10, và kể từ đó, lễ được cử hành vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 10.

"Trao phó cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria tất cả những gì chúng ta ấp ủ trong lòng”

Do tình hình chiến sự, Thánh lễ được cử hành bên trong nhà thờ, với vài trăm tín hữu tham dự, thay vì cử hành bên ngoài, với đông đảo tín hữu từ khắp Israel và Palestine như thường lệ.

Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói trong bài giảng: “Hôm nay, một lần nữa chúng ta dâng hiến Giáo hội, giáo phận, đất đai của chúng ta cho Đức Mẹ, Nữ Vương Palestine. Chúng ta đã làm điều này nhiều lần vào những thời điểm cần thiết của cộng đồng và thời điểm này là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của chúng ta. Đó là một hành động ủy thác và do đó là sự tin tưởng. Trong thời điểm này khi mọi thứ dường như bao trùm chúng ta, chúng ta cần phó thác và trao phó cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria tất cả những gì chúng ta ấp ủ trong lòng”.

Cuối Thánh lễ, Đức Thượng phụ đã đọc nghi thức dâng hiến Thánh Địa cho Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Sau Thánh lễ, tượng Đức Mẹ đã được rước quanh đền thờ. (CNA 30/10/2023)